Kết quả tìm kiếm cho "ngư dân gặp nạn trên biển"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 940
Tối 18/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời điều động phương tiện, tổ chức cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Tây Nam.
Một buổi sáng chủ nhật, tôi dõi theo buổi offline của nhóm sưu tầm đồ mini tại quán cà phê ở phường Long Xuyên. Điều ấn tượng nhất với tôi là cảnh những người đàn ông gai góc, nhiều độ tuổi khác nhau lại nâng niu những “bảo vật” bé xíu trong lòng bàn tay thô kệch.
Trong cái tĩnh lặng đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, một chiếc vỏ lãi nhỏ vẫn rẽ qua những con rạch ngoằn ngoèo. Người điều khiển là anh Trần Văn Hận (45 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, với hơn 20 năm làm nghề bắt ba khía.
Trong nhịp sống hối hả của phường du lịch Hà Tiên, có những mảnh đời tưởng chừng như phải dừng lại trước số phận nghiệt ngã. Thế nhưng, nhiều phụ nữ khuyết tật đầy nghị lực vươn lên khẳng định giá trị bản thân.
Sáng 6-9, tổ bay của Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã hạ cánh tại sân đỗ Bệnh viện Quân y 175, bàn giao bệnh nhân để Bệnh viện điều trị, kết thúc thành công nhiệm vụ bay cấp cứu y tế ngư dân gặp nạn trên khu vực biển, đảo.
Trong không khí hân hoan của những ngày thu tháng 8, trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, người người lại tề tựu bên nhau để ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc.
Người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid cho biết riêng tại tỉnh Kunar đã có 1.411 người thiệt mạng, 3.124 người bị thương và hơn 5.400 ngôi nhà bị phá hủy.
Từ mùa Thu độc lập đến mùa thu gieo khát vọng vươn mình, đất nước đã đi qua hành trình 80 năm. Cảm thức mùa thu ùa về, cho ta phơi phới niềm tin...
Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Vĩnh Trạch khoác lên mình diện mạo mới với nhiều tiềm năng phát triển, song cũng đối mặt không ít thách thức về an ninh, trật tự (ANTT). Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã nhanh chóng vào cuộc, phát huy vai trò “lá chắn” vững chắc, giữ gìn bình yên cho Nhân dân.
Dọc những nhánh sông Cái Lớn mênh mang, nơi dừa nước mọc ken dày, người ta dễ bắt gặp hình ảnh những chiếc xuồng nhỏ chòng chành, chở theo vài chục cái lọp tre bóng nước. Đó là hành trang của những ngư dân Khmer sống bằng nghề săn cá bống dừa, một nghề vừa nhọc nhằn vừa thú vị, gắn bó đời họ như hơi thở của con nước miền Tây.
Tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang, là một trong những địa phương được Bộ Quốc phòng chọn triển khai xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Từ khi đi vào hoạt động, Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề: “CHÍNH PHỦ DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 80 NĂM HÀNH TRÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN”: